Người đàn ông lạ chạy bộ qua nhà mỗi sáng: Ban đầu nghi ngờ, không ngờ danh tính lại khiến tôi bất ngờ đến vậy!
Năm nay, Tết đến trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, khiến mọi người ít ra ngoài. Tuy nhiên, tôi vẫn cảnh giác với vấn đề trộm cắp, đặc biệt là vào cuối năm. Gia đình tôi khá giả và sống trong nhà riêng, nên an ninh có phần lỏng lẻo. Chồng tôi, 35 tuổi, là giám đốc dự án và kinh tế gia đình ổn định từ khi cưới. Chúng tôi kết hôn sau gần một năm yêu, mặc dù lúc đó tình cảm chưa sâu đậm, nhưng nhờ gia cảnh và địa vị xã hội tương đồng, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Tình cảm có thể xây dựng và vun đắp sau này.
Sau 3 năm kết hôn và có một cậu con trai 2 tuổi, tôi muốn chia sẻ một điều. Gần đây, tôi phát hiện một người đàn ông lạ thường xuyên xuất hiện quanh nhà tôi. Khu tôi ở có nhiều hộ dân, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người này trong 2 năm sống ở đây. Hắn thường chạy bộ qua nhà vào sáng sớm, đúng lúc tôi đi chợ và chồng tôi đi làm. Trong khi nhiều người khác chạy bộ với tai nghe, người này lại nhìn chằm chằm vào nhà, đặc biệt là chồng tôi. Tôi chỉ nhận ra điều này nhờ sự quan sát tỉ mỉ, còn chồng tôi thì không để ý gì.
Tôi bảo chồng dắt xe đi làm, không nói gì vì lo sợ anh có điều gì mờ ám. Khi trò chuyện, tôi hỏi về công việc và các mối quan hệ xã hội của anh, viện cớ gần đây có nhiều vụ đòi nợ thuê. Tôi quyết định âm thầm điều tra. Mặc dù từng nghĩ có người thích mình, nhưng tôi sống kín tiếng nên không có khả năng đó. Một hôm, khi đi chợ, tôi thấy gã đàn ông lạ đi ngược chiều chồng. Tôi gọi một cậu bạn đến hỗ trợ và liều mình chặn đường gã, khiến hắn phải khai ra tất cả.
Lời nói và bằng chứng của gã khiến tôi và bạn thân sốc. Anh ta gặp chồng tôi trên một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính, nơi chỉ có một người đàn ông trong bán kính nhỏ. Mặc dù cả hai đều ẩn danh, chồng tôi đã để lộ một số bức ảnh chụp phòng khách, khiến gã này nghi ngờ. Tôi đã cảnh cáo anh ta nếu làm tổn hại đến hôn nhân của tôi. Trong lòng, tôi tan nát như bị hàng ngàn nhát dao đâm. Khi tôi tra hỏi, chồng tôi thừa nhận mình là người song tính và đã tìm đến ứng dụng vì đời sống tình dục của chúng tôi gặp vấn đề.
Tôi đã khóc suốt mấy ngày trong phòng, không muốn đối diện với thực tại. Dù chồng đã xin lỗi, nhưng cú sốc quá lớn khiến tôi cần thời gian để bình tâm.


Source: https://afamily.vn/sang-nao-cung-xuat-hien-nguoi-dan-ong-la-chay-bo-qua-nha-tuong-ga-co-y-do-xau-nao-ngo-danh-tinh-khien-toi-dieu-dung-20210203213853836.chn